"Chỉ còn vài ngày trước hôn lễ, tôi quyết định hủy hôn khi bạn trai nói 'không yêu vẫn cưới, miễn là em chăm sóc cha mẹ anh'"
Tôi 28 tuổi, là giáo viên dạy nấu ăn ở Hà Nội. Tôi quen Tuấn khi anh và bạn gái, Lan, đến trung tâm học nấu ăn. Họ trông rất hợp nhau, Lan xinh xắn, hòa đồng và có công việc ổn định với mức lương 18-20 triệu, trong khi Tuấn chỉ kiếm được khoảng 15 triệu. Tuy Lan hơi vụng về trong việc nội trợ, tôi nghĩ cô ấy khá hoàn hảo. Sau một thời gian không thấy họ quay lại, tôi nghĩ họ đã hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, khoảng 5 tháng trước, Tuấn cho biết đã chia tay Lan vì cô ấy không đáp ứng được tiêu chuẩn làm vợ của anh. Tôi cảm thấy tiếc cho họ.
Tuấn bắt đầu tán tỉnh tôi dù không biết nấu ăn, anh thường đến trung tâm đợi tôi dạy học xong để đưa tôi về. Ban đầu, tôi từ chối vì anh vừa chia tay bạn gái và tôi quen biết Lan, nhưng Tuấn cho biết Lan sắp lấy chồng. Dần dần, sự chân thành của Tuấn đã chinh phục tôi và tôi chấp nhận yêu anh. Sau 3-4 tháng, Tuấn cầu hôn, cho rằng chúng tôi đã đủ trưởng thành để tiến xa hơn. Tôi đồng ý, và khi Tuấn dẫn tôi về ra mắt, tôi rất quý gia đình anh, dù họ hơi cổ hủ. Ngày hôm đó, trong buổi giỗ, mọi người đến để xem mặt tôi, và sau bữa ăn, Tuấn đã gọi tôi ra rửa bát.
Ban đầu, tôi nghĩ mọi người sẽ cùng giúp dọn dẹp sau bữa giỗ, nhưng chỉ mình tôi làm. Là giáo viên nấu ăn, công việc đó không khó với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy tủi thân. Sau buổi ra mắt giữa tháng 5 âm lịch, hai bên gia đình gặp nhau để bàn chuyện cưới xin. Nhà trai muốn tổ chức đám cưới vào đầu tháng 6 âm lịch, nhưng gia đình tôi không đồng ý vì quá gấp gáp và chưa kịp tìm hiểu hoàn cảnh nhà trai. Tôi cũng cảm thấy vội vàng, muốn dời đến cuối năm vì mới yêu Tuấn không lâu và muốn có một đám cưới chỉn chu. Tuy nhiên, nhà trai vẫn tiếp tục đề nghị tổ chức vào cuối tháng 6 vì Tuấn rất mong cưới. Mẹ Tuấn cũng muốn sớm có cháu. Cuối cùng, gia đình tôi đã đồng ý. Đầu tháng 6 âm lịch, tôi và Tuấn đã đi chụp ảnh cưới.
Trong lúc nghỉ giải lao, các anh trêu Tuấn về chuyện cưới xin. Tuấn hồn nhiên cho biết cưới chỉ là thủ tục, anh cần người chăm sóc bố mẹ mình và không cần yêu. Mọi người im lặng, không muốn làm cô dâu tủi thân. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chán nản. Tuấn giải thích rằng anh muốn tìm một người vợ để chăm sóc gia đình do thường xuyên đi làm xa và thấy tôi phù hợp. Sau đó, tôi không còn hứng thú chụp ảnh và quyết định bỏ về. Về nhà, tôi nhắn tin hủy hôn, nhận ra Tuấn chỉ cần một người giúp việc chứ không phải vợ, và cảm thấy anh có suy nghĩ ích kỷ, gia trưởng.
Source: https://afamily.vn/sat-ngay-cuoi-toi-van-quyet-dinh-huy-hon-vi-ban-trai-tuyen-bo-khong-yeu-van-lay-chi-can-em-cham-soc-bo-me-anh-20210815193155266.chn